‘Bất tử’ giữa vũ trụ nhờ chút ADN phiêu du quanh mặt trời

‘Bất tử’ giữa vũ trụ nhờ chút ADN phiêu du quanh mặt trời

18/07/2023 14:28 GMT+7

Bạn có cân nhắc việc gửi ADN của mình vào không gian không?

Gerry và Elizabeth Paulus sẽ gửi ADN của họ vào không gian trên chuyến bay của tàu Enterprise sắp tới. Celestis là một công ty cung cấp dịch vụ khá khác thường: chôn cất ngoài không gian. 

Đây không phải là một khái niệm mới. Nhưng lần đầu tiên, chuyến bay Enterprise Celestis sẽ du hành vào không gian sâu và quay quanh Mặt trời vô thời hạn.

Ông Colby Youngblood, Chủ tịch của Celestis, cho biết: "Nó sẽ là kho lưu trữ đầu tiên và duy nhất về nền văn minh của chúng ta trong vũ trụ. Chưa ai làm điều đó trước đây. Chúng ta sẽ có 196 viên nang chứa hài cốt hỏa táng của những người đã qua đời hoặc ADN của những người vẫn còn sống, và kho lưu trữ đó sẽ được đưa vào không gian cách chúng ta 330 triệu km lần đầu tiên trong lịch sử".

Trở nên ‘bất tử’ theo cách riêng: Gửi đi ADN vào không gian - Ảnh 1.

Nang chứa tóc của George Washington, Tổng thống Dwight Eisenhower và Tổng thống John F Kennedy cũng có mặt trên chuyến bay

REUTERS

Chuyến bay sẽ mang theo tro cốt hoặc ADN của những người nổi tiếng như Gene Roddenberry, người tạo ra Star Trek, và các diễn viên như James Doohan và Nichelle Nichols.

Trong khi một số gia đình đang sử dụng dịch vụ để tôn vinh những người thân yêu đã khuất của họ một cách độc đáo, cặp đôi Paulus đang trải nghiệm với tư cách là một cặp vợ chồng còn sống. Ông Gerry Paulus chia sẻ: "Tất cả chúng ta đều muốn trở nên bất tử theo một cách nào đó và đây là cơ hội để chúng ta có thể làm điều mà chưa ai từng làm, để đi đến nơi chưa ai từng đến. ADN của chúng ta sẽ đi vào không gian sâu thẳm, nó sẽ là bộ gien của con người xa nhất từ Trái đất".

Giá khởi điểm cho dịch vụ đưa ADN hay tro cốt vào không gian sâu là 12.995 USD, theo trang web của công ty.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.