Ngày đi làm nuôi 3 con nhỏ, đêm về khóc thầm vì nhớ vợ mất do Covid-19

Ngày đi làm nuôi 3 con nhỏ, đêm về khóc thầm vì nhớ vợ mất do Covid-19

Lê Nam
Lê Nam
Lê Nam: Quay phim, dựng phim, kịch bản. Mai Phương: Biên tập. Cẩm Tú: Voice.
13/02/2023 23:00 GMT+7

Đã gần 2 năm trôi qua, anh Nguyễn Thanh Phong (34 tuổi, P.15, Q.8) vẫn chưa hết xót xa khi vợ anh bất ngờ mất vì Covid-19 lúc đang mang bầu những tháng cuối. Vừa nhớ vợ, vừa phải lo cho 3 con nhỏ, anh vùi đầu vào công việc từ sáng sớm đến tối khuya, cả tuần không chịu nghỉ dù chỉ một ngày.

Đã gần 2 năm trôi qua, anh Nguyễn Thanh Phong (34 tuổi, ngụ P.15, Q.8, TP.HCM) vẫn chưa hết xót xa khi người vợ trẻ bất ngờ ra đi vì Covid-19. Khoảnh khắc cuối cùng vợ anh vui đùa bên các con được ghi lại bằng chiếc điện thoại đâu ngờ phải đóng khung để trở thành tấm ảnh thờ vĩnh viễn.

Lúc nhiễm bệnh, vợ anh Phong đang mang bầu cậu con trai út ở tháng thứ chín. Cậu bé Nguyễn Thanh Hùng buộc phải ra đời sớm trước 1 tháng mà không kịp uống giọt sữa nào của mẹ. Nén nỗi đau thương, anh lao vào công việc từ sáng tới tối, vừa để nguôi ngoai nỗi nhớ vợ, vừa để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ.

Ngày đi làm nuôi 3 con nhỏ, đêm về khóc thầm vì nhớ vợ mất do Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Loan, 54 tuổi, mẹ anh Phong một mình chăm 5 đứa cháu. Trong ảnh, nhà hảo tâm đại diện Quỹ Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam đang hỏi thăm gia đình bà Loan

Lê Nam

Ban ngày, anh Phong đi giao hàng cho công ty giấy, chủ nhật thì nhận thêm việc bốc vác để có tiền nuôi các con. Bà nội phải nghỉ việc, ở nhà trông đến 5 đứa cháu, ông nội thương binh phải chạy thêm xe ôm để phụ con trai có tiền mua tã, sữa.

Dịch Covid-19 đã tạm thời qua đi, nhưng nỗi đau để lại vẫn còn đeo bám nhiều gia đình, nhiều mái nhà. Lắng nghe câu chuyện và nỗi vất vả của gia đình anh Phong, sáng 12.2.2023, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên phát động đã kết nối các con của anh Phong với các nhà bảo trợ. Trong đó, em Nguyễn Thanh Trúc (13 tuổi, hiện đang học lớp 8) được chị Phạm Thị Hoài Thu – thành viên "Quỹ Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam" hỗ trợ khoản tiền 2,5 triệu/tháng trong suốt 1 năm.

Cùng với em Trúc, "Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam" và các thành viên còn nhận bảo trợ cho 6 trường hợp khác trong vòng 1 năm, với tổng kinh phí 210 triệu đồng.

Buổi ký kết bảo trợ sáng 12.2.2023 cũng là lần thứ hai "Quỹ Chăm sóc sức khoẻ gia đình Việt Nam" đến với chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên, trước đó quỹ cũng nhận bảo trợ cho 5 em nhỏ.

Ngày đi làm nuôi 3 con nhỏ, đêm về khóc thầm vì nhớ vợ mất do Covid-19 - Ảnh 3.

7 em nhỏ mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19 tiếp tục được Quỹ hăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam bảo trợ

Lê Nam

Dưới sự chứng kiến của Luật sư Nguyễn Minh Thuận – Giám đốc Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam, bà Phan Thị Hồng Tâm, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ báo chí Ngòi Bút Vàng (GoldenPen), phần ký kết thỏa thuận bảo trợ 3 bên giữa Báo Thanh Niên, Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam, thành viên quỹ và gia đình trẻ đã diễn ra trong không khí ấm áp nhưng không kém phần trang trọng.

Ngày đi làm nuôi 3 con nhỏ, đêm về khóc thầm vì nhớ vợ mất do Covid-19 - Ảnh 4.

Lễ kí kết bảo trợ và trao tiền tháng đầu tiên cho 7 hoàn cảnh diễn ra vào sáng 12.2.2023

Nhà báo Nguyễn Đức Tú – Trưởng Ban CTBĐ Báo Thanh Niên và Luật sư Nguyễn Minh Thuận đã trao hoa thay cho lời tri ân đến "Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam" cùng các thành viên của quỹ đã chung tay bảo trợ cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.