Pháo binh Ukraine trong trò 'đuổi bắt' chết người với UAV Nga

Pháo binh Ukraine trong trò 'đuổi bắt' chết người với UAV Nga

16/05/2024 14:44 GMT+7

Trong bối cảnh thiếu đạn dược trầm trọng khi chờ đợi viện trợ quân sự từ Mỹ, các đơn vị pháo binh Ukraine đang chơi trò mèo vờn chuột với máy bay không người lái tấn công của Nga.

Tổ hợp pháo tự hành khổng lồ này đang gầm gừ lao ra khỏi nơi trú ẩn trong rừng. Nó chỉ có vài phút để khai hỏa trước khi tiếp tục ẩn nấp để tránh sự theo dõi của quân Nga từ trên bầu trời.

Các đơn vị pháo binh Ukraine đang chơi trò mèo vờn chuột khi máy bay không người lái (UAV) của Nga lùng sục các vũ khí có giá trị cao như loại pháo tự hành Pzh 2000 của Đức này.

Các đơn vị, trong đó có Lữ đoàn pháo binh số 43, cho biết họ phải đối mặt với sự quấy phá ngày càng tăng từ UAV mà hiện đã trở thành thứ không thể thiếu trong kho vũ khí của Nga.

Người chỉ huy khẩu đội này, có biệt danh là “Lyova”, cho biết đơn vị của ông đã bị UAV công nghệ cao của Nga tấn công trực tiếp bốn lần.

Pháo binh Ukraine trong trò 'đuổi bắt' chết người với UAV Nga- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn lựu pháo M777 đến vị trí của Nga gần tiền tuyến ở Donetsk (miền đông Ukraine), ngày 1.5.2024

REUTERS

Pháo do phương Tây cung cấp, như loại lựu pháo của Đức, là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Nga đã tuyên bố sẽ tập trung tấn công vào các loại vũ khí này.

Giống như các đơn vị pháo binh khác của Ukraine, Lữ đoàn 43 phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng khiến tiềm năng của pháo bị hạn chế. Điều đó buộc lực lượng này bắn ít đạn hơn để tiết kiệm.

Sửa chữa phương tiên cũng đặt ra nhiều thách thức. Nguồn cung cấp phụ tùng thay thế còn hạn chế và hệ thống định vị thường xuyên gặp trục trặc, khó khắc phục trên chiến trường.

Quân đội Ukraine trên khắp mặt trận rộng lớn đang nóng lòng chờ đợi các chuyến hàng từ gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỉ USD của Mỹ đã bị trì hoãn từ lâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.