Siêu mẫu Linda Evangelista tái xuất sau biến chứng thẩm mỹ

20/08/2022 22:10 GMT+7

Vực dậy sau nỗi đau cơ thể bị biến dạng vì thẩm mỹ, Linda Evangelista đắt show chụp ảnh quảng cáo, phỏng vấn. Mới đây, siêu mẫu huyền thoại xuất hiện đầy tự tin, rạng rỡ trên trang bìa tạp chí Vogue (Anh).

Hình ảnh Linda Evangelista xuất hiện trên Vogue (Anh). Trong các bức hình, một phần gương mặt của siêu mẫu kỳ cựu được che lại bằng khăn

vogue

Linda Evangelista trở thành gương mặt xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue (Anh) số tháng 9.2022. Người mẫu 57 tuổi cởi mở chia sẻ chuyện cơ thể bị “biến dạng một cách tàn nhẫn” do thực hiện một liệu trình thẩm mỹ giảm mỡ có tên CoolSculpting. “Tôi không thể sống trong nỗi đau đó lâu thêm nữa. Tôi biết mình phải thay đổi và cách thay đổi duy nhất là phải nói ra sự thật”, chân dài đình đám một thời nói với Vogue sau 5 năm sống ẩn dật vì biến chứng thẩm mỹ. Siêu mẫu đình đám của thập niên 1990 thừa nhận: “Nếu tôi biết những rủi ro mà phương pháp đó đem lại cho mình, bao gồm việc mất kế sinh nhai và bản thân chán nản đến mức ghét bỏ chính mình thì tôi đã không chấp nhận thực hiện nó”.

Linda Evangelista thừa nhận cô bị thu hút bởi các quảng cáo về phương pháp CoolSculpting. Liệu trình này được cho là sẽ giúp tan mỡ ở những khu vực khó giảm, không tốn nhiều thời gian, không cần phẫu thuật… “Chị đại” làng mốt kể sau đó cô đã quyết định thử liệu trình này với mong muốn đẹp hơn và cuối cùng nó lại phản tác dụng. Evangelista cho biết thay vì có tác dụng giảm mỡ, thủ thuật thẩm mỹ này đã làm phát triển các tế bào mỡ và khiến cơ thể cô bị biến dạng vĩnh viễn ngay cả khi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật chỉnh sửa vô cùng đau đớn. Người mẫu kể trong ba tháng đầu điều trị, cằm cô bị sưng phù, biến dạng; vùng đùi, ngực ngày càng phồng to và cứng lại. Evangelista cố gắng ăn uống, tập luyện nhưng không thể cải thiện. Thậm chí có lúc cô không dám ăn gì vì cơ thể liên tục béo lên một cách mất kiểm soát.

Linda Evangelista tổn thương tinh thần, không thể làm việc suốt nhiều năm vì biến chứng thẩm mỹ

vogue

Linda Evangelista kể với Vogue rằng suốt một thời gian dài cô không dám ra đường và lần duy nhất mà cô ra khỏi nhà là đưa con trai Augustin James Evangelista đi chơi bóng. Nữ siêu mẫu phải che chắn kĩ cơ thể, gương mặt để không bị ai chú ý tới. Bà mẹ nổi tiếng tâm sự: “Điều khiến tôi đau lòng là khi con trai nói với tôi: ‘Hãy nhớ rằng mẹ từng rất vui vẻ, nhớ đến thời điểm mẹ lúc nào cũng cười nói’. Đó là một lời nói vô tư nhưng lại khiến tôi phải suy ngẫm”. Trong cơn vô vọng, Linda Evangelista đã đệ đơn kiện Zeltiq Aesthetics - công ty thẩm mỹ thực hiện liệu pháp CoolSculpting cho mình và đòi bồi thường 50 triệu USD sau những tổn thất về tinh thần lẫn vật chất.

Hiện vụ kiện giữa hai bên đã được giải quyết ổn thỏa. “Tôi rất vui vì đã giải quyết xong vụ việc về CoolSculpting. Tôi đang mong đợi chương tiếp theo của cuộc đời mình với bạn bè và gia đình đồng thời hạnh phúc khi có thể đặt chuyện này ở phía sau”, người đẹp viết trên Instagram. Tuy nhiên, Linda Evangelista thừa nhận với Vogue rằng tinh thần của cô chưa thực sự phục hồi sau vụ việc. Cô vẫn không dám nhìn mình trong gương, không chịu được việc người khác chạm vào cơ thể mình. Thế nhưng siêu mẫu thấy biết ơn vì nhận được sự động viên, khích lệ từ bạn bè và những người trong ngành. Sao nữ bắt đầu được săn đón trở lại với các lời mời chụp ảnh quảng cáo, phỏng vấn. Mới đây, siêu mẫu tham gia vào một chiến dịch quảng bá mới của thương hiệu Fendi.

Dẫu vậy, Evangelista miễn cưỡng khi gọi những hoạt động này là sự trở lại của mình bởi sắc vóc không còn như xưa. “Tôi rất nhớ công việc của mình nhưng thành thật mà nói, tôi có thể làm được gì nhiều cơ chứ? Mọi thứ sẽ không dễ dàng”, siêu mẫu chia sẻ đồng thời nhấn mạnh bản thân vẫn phải che chắn cơ thể trong các bức ảnh. Cô tiếp tục: “Bạn chắc chắn sẽ không còn nhìn thấy tôi trong bộ đồ bơi. Và sẽ rất khó để tìm được những công việc mà cơ thể tôi không bị phô ra, không bị chỉnh sửa…”.

Linda Evangelista nói cô đang cố yêu bản thân của hiện tại. Người mẫu kỳ cựu nỗ lực tìm lại sự tích cực, tự tin sau nhiều năm sống trong đau đớn, tuyệt vọng vì cơ thể biến dạng

vogue/ Steven Meisel

Sinh năm 1965, Linda Evangelista là một trong những siêu mẫu đình đám nhất trong thập niên 1990. Cô nằm trong nhóm “Big Five” huyền thoại của làng mốt bên cạnh Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell và Claudia Schiffer. Trong suốt sự nghiệp, mỹ nhân Canada đã xuất hiện trên hơn 700 bìa tạp chí danh tiếng và là “nàng thơ” lâu năm của nhiếp ảnh gia lừng danh Steven Meisel. Chân dài 1,77m giã từ sự nghiệp vào năm 1998 và tái xuất ba năm sau đó nhưng chỉ hoạt động lẻ tẻ rồi dần mất hút. Năm 2008, cô từng được khán giả chương trình Fashion File bình chọn là Siêu mẫu vĩ đại nhất mọi thời đại. Linda Evangelista nổi tiếng với câu nói trích từ cuộc phỏng vấn với Vogue năm 1990: “Chúng tôi (chỉ cô và Christy Turlington) sẽ không thức dậy nếu thù lao ít hơn 10.000 USD một ngày”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.