Pháo sáng trên sân Bình Dương

12/02/2012 03:23 GMT+7

Gần 2 vạn khán giả đã đến sân Gò Đậu chiều qua để chứng kiến trận thư hùng được mong đợi nhất vòng 5 V-League giữa chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) và ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Gần 2 vạn khán giả đã đến sân Gò Đậu chiều qua để chứng kiến trận thư hùng được mong đợi nhất vòng 5 V-League giữa chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) và ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An (SLNA).

 
Pháo sáng trên sân Bình Dương do CĐV SLNA đốt - Ảnh: Khả Hòa

Cả 2 đội đã không phụ lòng người xem khi cống hiến một trận quyết liệt, nhưng lại tiếc là thiếu bàn thắng do các mũi nhọn đôi bên dứt điểm vụng về. Ngay khi có cơ hội từ chấm 11m ở phút 55 sau tình huống Anh Đức bị đốn ngã, trung vệ Nguyễn Hoàng Helio - người cũ của SLNA - lại lấy đà trượt chân sửa bóng ra ngoài cột dọc mất thắng cho BD.

Ngay sau pha bóng này, một số CĐV SLNA có mặt trên sân quá vui mừng đã đốt pháo sáng ở khán đài C cùng với tình huống chấn thương của thủ môn Viết Nam (SLNA) khiến trận đấu dừng gần 5 phút. Lực lượng an ninh trên sân tăng cường lên khán đài kịp không để các sự cố khác xảy ra.

Tuy nhiên, với việc để lọt pháo sáng trong điều kiện mở cửa tự do và không kiểm soát chặt chẽ như vậy, có thể sân BD sẽ bị cảnh cáo. Hòa 0-0, cả BD lẫn SLNA đành níu chân nhau nhìn Hà Nội T&T (thắng Thanh Hóa 3-2) bứt đi với khoảng cách 6 điểm (13 so với 7).

Đáng khen nhất là Vissai Ninh Bình khi vươn lên 10 điểm tạm xếp thứ nhì trên bảng tổng sắp sau chiến thắng 2-0 trước Vicem Hải Phòng (HP). Mai Tiến Thành và Gustavo ghi bàn, nhưng công đầu thuộc về đường chuyền quyết định của Moussa. Với HP, một lần nữa HLV Lê Thụy Hải sẽ đau đầu tìm hướng ra cho đội bóng này khi lối chơi càng lúc càng bế tắc. Hoàng Anh Gia Lai đã có lại niềm vui khi lội ngược dòng quật ngã Hà Nội FC 2-1 do Evaldo và Paulo ghi.

Q.H - N.Đức - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.