Ông Trump không cam kết công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024

Khánh An
Khánh An
02/05/2024 16:01 GMT+7

Lặp lại cáo buộc đã có gian lận bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không cam kết về việc công nhận kết quả bầu cử sắp tới.

Ông Trump không cam kết công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024- Ảnh 1.

Ông Trump vận động tranh cử tại bang Michigan hôm 1.5

REUTERS

Tờ The Milwaukee Journal Sentinel ngày 2.5 đăng bải phỏng vấn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông lặp lại cáo buộc rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 đã bị cướp khỏi tay ông. Nhà tỉ phú cũng không hứa trước rằng mình sẽ chấp nhận kết quả bầu cử vào tháng 11 tới.

"Nếu mọi thứ đều trung thực, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận kết quả. Tôi không thay đổi điều đó. Nếu không, thì phải đấu tranh cho quyền lợi của đất nước", ông phát biểu.

Khảo sát bầu cử tổng thống Mỹ: ông Trump dẫn trước ông Biden

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time hôm 30.4, ông Trump đã từ chối đề cập vấn đề bạo lực chính trị vào tháng 11 tới, khi cho rằng chiến thắng của ông là điều khó tránh khỏi.

Khi được hỏi về điều gì có thể xảy ra nếu mình thất cử, ông nói: "nếu chúng tôi không thắng, bạn biết đấy, điều đó còn tùy. Nó luôn phụ thuộc vào sự công bằng của một cuộc bầu cử".

Sau thất bại trước ông Joe Biden hồi năm 2020, ông Trump không ngừng lặp lại những tuyên bố không có bằng chứng rằng cuộc bầu cử là không công bằng, nhằm tìm cách lật ngược kết quả. Vụ bạo loạn xảy ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1.2021 được tiến hành bởi đám đông những người ủng hộ tin vào những tuyên bố này.

Ông Trump hiện phải đối diện hàng chục cáo buộc trọng tội liên quan những sự kiện đó.

Đài NBC ngày 2.5 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng vào hôm 6.1.2021, ông đã nói với mật vụ rằng mình muốn "đi xuống" Điện Capitol.

Vận động tranh cử tại bang Wisconsin, ông Trump chỉ trích bà Cassidy Hutchinson, người từng làm trợ lý cho cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows.

"Còn nhớ người nói tôi tấn công một nhân viên mật vụ ngay trước xe không? Đó không phải việc của tôi. Tôi là người tình cảm, không phải chiến binh", ông phát biểu.

Bà Hutchinson nói rằng bà nghe các nhân viên kể về việc ông Trump tìm cách giành lấy tay lái của một chiếc xe bọc thép và lao về phía đội ngũ an ninh của mình khi biết rằng mình không được đưa đến Điện Capitol, nơi đám đông người ủng hộ ông đang tụ tập.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

"Điều này thật điên rồ. Tôi ngồi ở ghế sau và các bạn biết tôi đã nói gì không? Tôi nói rằng tôi muốn xuống đó vì tôi thấy có nhiều người đi xuống đó. Họ bảo rằng, thưa ngài, tốt hơn ngài đừng đi. Tôi nói tôi muốn… Các anh nghĩ thế nào", ông Trump kể. "Đó là toàn bộ giọng điệu của cuộc đối thoại", ông nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.