Ông ngoại chở cháu gái đi học rồi mất tăm, cả nhà tìm thâu đêm khắp TP.HCM

11/04/2024 18:43 GMT+7

Cả gia đình đang tỏa khắp nơi ở TP.HCM tìm tung tích của ông Nguyễn Tâm Trí (60 tuổi, ngụ Q.4) sau khi chở cháu gái đi học rồi bỗng dưng biệt tăm.

Lo lắng chia sẻ với PV, chị Nguyễn Hải Đăng (29 tuổi), là con của ông Trí cho biết khoảng 19 giờ ngày 10.4, ông lái xe máy biển số 59Z-3303 đưa cháu gái đi học thêm từ nhà (đường Bến Vân Đồn P.5, Q.4) đến một chung cư trên đường Tôn Đản (P.13, Q.4, TP.HCM). 

Sau khi cháu gái tới chỗ học, gia đình không liên lạc được với ông.

Khoảng 30 phút sau, mãi không có tin tức người thân nên cả nhà chị Hải Đăng hốt hoảng, tỏa đi tìm kiếm khắp khu vực Q.4 và lân cận. Theo lời kể, đoạn đường từ nhà tới nơi học thêm chỉ 10 phút đi xe máy.

Gia đình đang tìm ông Trí

Gia đình đang tìm ông Trí

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

"Tìm xung quanh không thấy, gia đình tôi xuyên đêm tìm khắp nơi, cũng dò hỏi thêm ở các bệnh viện nhưng tới hiện tại vẫn chưa có tin tức gì của ba. Cả nhà ai cũng lo lắng, gác lại công việc, mất ăn mất ngủ tìm ba", cô con gái chia sẻ.

Gia đình cho biết khi đi, ông mặc áo thun màu xanh dương cũ, không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Được biết ông Trí tinh thần không được minh mẫn, bị bệnh đãng trí người già nên gia đình vô cùng lo lắng, không biết ông đã đi đâu, làm gì, ăn ngủ ra sao.

Bà Trần Thị Kim Nguyệt (59 tuổi) là vợ ông Trí hết sức lo lắng, ngày đêm tìm tin tức của chồng. Chiều nay 11.4, nghe nhiều người mách nhìn thấy ông dắt xe máy đi quanh khu vực Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) hướng về Q.1, bà tức tốc tới tìm, song vẫn không có tin.

Thông tin mới nhất gia đình nhận được lúc 15 giờ 51 phút chiều nay, ông Trí đi xe máy qua Xa lộ Hà Nội, đoạn khu vực cầu vượt trạm 2 - Khu công nghệ cao (hướng từ Đồng Nai về trung tâm TP.HCM).

Nếu ai thấy ông Trí ở đâu thì báo về cho gia đình qua chị Đăng: 0933.309.723 hoặc bà Nguyệt: 0793.710.637. Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.