Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập

02/05/2024 09:39 GMT+7

Sáng nay 2.5 là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đông nghẹt người và xe, đánh dấu nhịp sống trở lại bình thường.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhiều tuyến đường ở TP.HCM như Phạm Hùng (Q.8), Nguyễn Tri Phương (Q.5), Cách Mạng Tháng Tám, 3 Tháng 2 (Q.10)... đã đông nghẹt xe, có đoạn ùn ứ.

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 1.

Sáng sớm, đường Phạm Hùng (Q.8) đã chật kín xe

CAO AN BIÊN

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 2.

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 3.

Giờ cao điểm, dòng xe di chuyển lên cầu Nguyễn Tri Phương ngày càng đông hơn, xe nhích từng chút

CAO AN BIÊN

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 4.

Đông xe, nhiều người "nối nhau" di chuyển trên vỉa hè để kịp giờ đi làm

CAO AN BIÊN

Trên đường, người dân tất bật trở lại với công việc, học sinh đến trường… khiến đường phố trở nên nhộn nhịp, khác hẳn với những ngày lễ đường phố thông thoáng, vắng bóng xe.

Từ sáng sớm, chị Lê Hà (37 tuổi), sống trong một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8) đã tất bật dậy sớm, đưa con nhỏ đi học cho kịp giờ. Mới từ quê Bến Tre trở lại TP.HCM chiều tối qua, sau kỳ nghỉ lễ dài, chị nói sáng nay vẫn "chưa sẵn sàng" để đi làm trở lại.

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 5.

Dòng xe di chuyển từ cầu Nguyễn Tri Phương (Q.5) hướng về trung tâm TP.HCM ùn ùn, khác hẳn những ngày nghỉ lễ thông thoáng

CAO AN BIÊN

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 6.
Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 7.
Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 8.
Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 9.

Học sinh được phụ huynh đưa đến trường sau kỳ nghỉ lễ dài

CAO AN BIÊN

Đường Ngô Gia Tự (Q.10) sáng nay đông xe trở lại

Đường Ngô Gia Tự (Q.10) sáng nay đông xe trở lại

CAO AN BIÊN

Dòng xe hối hả trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3)

Dòng xe hối hả trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3)

CAO AN BIÊN

“Nghỉ lễ dài quá, về quê chơi quá chừng nên giờ đồng hồ sinh học vẫn chưa kịp thích nghi khi đi làm lại. Bình thường tôi tự chuẩn bị đồ ăn nhưng sáng nay dẫn con đi ăn rồi tới trường luôn vì hôm qua đi xa, còn mệt. Bé nhà sáng dậy không nổi, gọi mãi", chị kể.

Đi xe máy từ TP.Thủ Đức vào Q.1 đi làm sáng nay, chị Thanh Thảo (25 tuổi) cho biết mình cũng vừa từ quê Ninh Thuận vào lại TP.HCM đi làm. Dù có phần mệt mỏi, tuy nhiên chị cũng đã sẵn sàng trở lại với công việc thường nhật.

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 12.

Từ sáng sớm, nắng đã lên, không khí có phần oi bức

CAO AN BIÊN

Ngày đầu người dân TP.HCM đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đường phố tấp nập- Ảnh 13.

Ngại nắng nóng, nhiều người

Ngại nắng nóng, nhiều người "trùm kín mít" khi ra đường

CAO AN BIÊN

Chị cho biết suốt những ngày lễ, có theo dõi thông tin trên báo và mạng xã hội thấy đường phố TP.HCM vắng vẻ. Tuy nhiên hôm nay đi làm, chị nói nhiều con đường vẫn đông đúc như trước khi nghỉ lễ.

“Nắng nóng nữa nên tôi mặc áo khoác, trùm kín mít. Từ sớm nắng đã lên cao rồi. Hy vọng là sau nghỉ lễ, TP.HCM có mưa để bớt nóng hơn”, cô gái nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.