Trước nghe danh mãi, nhất là đọc hồi ký Bất khuất của nhà cách mạng Nguyễn Đức Thuận do Trần Đĩnh chấp bút cứ thầm phục cái ông văn sĩ ghi chuyện chốn địa ngục trần gian Côn Đảo sao mà hay thế, giờ mới gặp ngoài đời.
Ông già Trần Đĩnh 78 xuân xanh ấy (ảnh) từng nhiều năm đảm nhận cương vị Phó ban Văn hóa văn nghệ Báo Nhân Dân, huân huy chương đầy mình qua 2 mùa kháng chiến, vậy mà khi nhận kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ VN lại có vẻ run run, cảm động "tôi đã viết, gắn bó với phong trào phụ nữ từ thời chống Pháp và với tôi phụ nữ vẫn là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn". (Tin, ảnh: X.Q)
Bình luận