Wendy Võ tài không đợi tuổi

26/09/2009 23:41 GMT+7

Thành thạo nhiều thứ tiếng, có hơn 44 bài nhạc tự sáng tác, bé Wendy Võ là một trong những thiếu nhi nổi bật tại xứ sở cờ hoa.

Wendy, tên tiếng Việt là Võ Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 20.7.1999 tại Charlotte, bang North Carolina (Mỹ). Ngay từ khi còn nhỏ, bé đặc biệt tỏ ra yêu thích âm nhạc và thích làm quen với các loại nhạc cụ. Nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của con gái, gia đình nha sĩ Võ Minh Oai và chị Đặng Thị Ngọc Hương đã cho bé học nhạc từ năm lên 4.

Chỉ trong vòng 1 năm sau đó, Wendy đã bắt đầu sáng tác nhạc liên tục và đến nay, cô bé đã cho ra đời album đầu tiên Wendy Vo: Wendy the Superkid, gồm 14 bài nhạc được bé viết lúc 6 và 7 tuổi. Một số bài mang âm hưởng nhạc Việt Nam, như bài Mermaid chẳng hạn. Khi được hỏi điều gì đã giúp bé có cảm hứng sáng tác lúc còn nhỏ tuổi như vậy, Wendy cho biết đó là do người mẹ đã luôn cho bé nghe nhạc, theo VOA. Tổng cộng bé đã sáng tác được hơn 44 bài nhạc, hầu hết đều vẫn chưa được đặt tên. Với thành tích trên, Wendy đã trở thành một trong những hội viên danh dự nhỏ tuổi nhất Hiệp hội Các nhà sáng tác, tác giả và nhà xuất bản Mỹ (ASCAP) vào tháng 11.2007.

Bên cạnh khả năng thiên phú về âm nhạc, Wendy còn chứng tỏ khiếu ngoại ngữ hơn hẳn những bé đồng trang lứa, thậm chí khó có người lớn nào có thể theo kịp. Wendy có thể nói, nghe, đọc lưu loát 11 thứ tiếng, gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Nhật Bản, Nga, Bồ Đào Nha... Wendy cho biết đã bắt đầu nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa lúc 2 tuổi. 3 tuổi bé làm quen với tiếng Pháp, Nhật, Ấn Độ, Nga và Quảng Đông. Đến năm 4 tuổi, cô bé mới học tiếng Bồ Đào Nha. Khi được hỏi về bí quyết học nhiều ngoại ngữ cùng lúc, Wendy cho rằng có thể là do cô học từ khi còn nhỏ, và nhờ thường xuyên giao tiếp với bệnh nhân đa chủng tộc đến khám răng tại phòng nha của bố, theo hãng tin VOA.

Trong một đoạn băng hình trên YouTube, bé nói chuyện với bố bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, thoải mái, có thể dùng tiếng Việt biểu đạt cảm xúc một cách bình thường như trẻ em Việt Nam. Bé thậm chí còn đọc một đoạn truyện cổ tích Việt Nam, Sự tích trầu cau, cho bố nghe bằng một giọng rất chuẩn. Không chỉ trả lời câu hỏi của người lớn, bé còn lí lắc đặt ngược câu hỏi đối với bố: “Tại sao lại đặt tên con là Mít (tên ở nhà của Wendy)?”. Người bố trả lời: Vì mít ngon lắm. Con có thích mít không?”. Và cô bé gật đầu: “Có chứ!”.

Dù được mọi người xem là thần đồng, nhưng Wendy không mơ ước trở thành người nổi tiếng hoặc giành được nhiều giải thưởng âm nhạc, mà bé chỉ muốn làm được những việc có ích để giúp đỡ người khác và đồng thời có thể theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. “Con muốn làm bác sĩ và nhạc sĩ. Con muốn làm bác sĩ vì muốn giúp đỡ những người bị bệnh”, Wendy bộc lộ niềm mơ ước của mình.

Wendy từng được Tạp chí Forbes vinh danh là một trong 10 thiếu niên kiểu mẫu dưới 18 tuổi của Mỹ vào năm 2008 khi chỉ mới 8 tuổi. Đây là danh sách gồm những người có vai trò đặc biệt khiến người khác noi theo. Theo Forbes, những người được chọn là các cá nhân chăm chỉ, có cống hiến, không chạy theo danh tiếng hoặc lợi lộc mà hành động của họ được dẫn dắt bằng những động lực cao cả hơn, như tình yêu cha mẹ, sự động viên tinh thần đối với những cá nhân mắc một chứng bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh những giây phút mê mải với chiếc đàn piano mỗi ngày và sáng tác những giai điệu mới, Wendy vẫn có cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác. Bé thích được đi chợ mua váy áo mới, thích mua bánh ngọt...  

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.