Lan tỏa trên mạng xã hội: 22 chiếc xe đạp hộ tống nhạc sĩ rước dâu

Phan Diệp
Phan Diệp
24/04/2024 09:46 GMT+7

Sau khi cùng nhau chinh phục quãng đường 300 km bằng xe đạp, sở thích chung của cả hai, nhạc sĩ Yan Nguyễn và nửa kia chính thức yêu nhau. Ngày cưới, anh cũng đạp xe rước dâu khiến nhiều người thích thú.

22 chiếc xe đạp hộ tống chú rể

Ngày cưới, nhạc sĩ trẻ Yan Nguyễn đạp xe, tay cầm hoa cưới dẫn đầu đoàn rước dâu là 22 anh chị em thân thiết trong cộng đồng yêu đạp xe. Đoàn mặc đồng phục đạp xe, đội nón bảo hiểm, trên xe trang trí những chùm bong bóng hồng thu hút người đi đường. Chú rể chở cô dâu Helena Nguyễn (33 tuổi, quê Đắk Nông) đi chậm qua những con đường TP.HCM, nhận nhiều lời chúc phúc từ người đi đường.

Đoàn rước dâu bằng xe đạp khiến nhiều người thích thú

Đoàn rước dâu bằng xe đạp khiến nhiều người thích thú

NVCC

Chị Lê Thị Sen, Trưởng ban Xe đạp phong trào toàn quốc trong đoàn rước dâu, chia sẻ: "Chúng tôi chọn áo đồng phục màu đỏ để gửi đến cặp đôi lời chúc may mắn, hạnh phúc. Xong lễ, mọi người về nhà thay đồ sau đó ra nhà hàng dự tiệc mừng. Lần đầu tiên CLB xe đạp Sài Gòn Đông Tây Q.5 của chúng tôi đi rước dâu bằng xe đạp. Hai em đến với nhau bởi đam mê đạp xe nên chúng tôi ai nấy đều thấy rất vui và xúc động", chị Sen nói.

Tại lễ cưới, cặp đôi chọn nghi thức tưới cây, rót cát với thông điệp "muốn vun vén" cho cuộc sống hôn nhân bền lâu. Ngoài có chung niềm đam mê với xe đạp, cặp đôi còn hợp ý nhau trong quan điểm sống xanh, lành mạnh, thích cùng nhau khám phá nhiều nơi trên đất nước. "Chúng mình rất xúc động khi đoàn rước dâu có sự góp mặt của chủ nhiệm CLB đạp xe Nhân Phát Quy Nhơn, đơn vị tổ chức giải đạp A.300 từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đến Quy Nhơn, Bình Định hồi tháng 7 năm ngoái. Nhờ cùng nhau tham gia giải đó mà vợ chồng mình nên duyên chồng vợ", Helena kể.

Tình yêu cổ tích của chàng nhạc sĩ trẻ: Nên duyên nhờ đạp xe, cầu hôn lúc 3 giờ sáng

Đạp xe để… "tìm thấy nhau"

Vợ chồng Yan quen nhau trong một nhóm yêu thích đạp xe trên mạng xã hội. Sau 2 năm sắm xe đạp và thực hiện nhiều chuyến khám phá TP, Helena có hành trình đạp gần 300 km sang thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia. Trở về, cô gái chia sẻ trải nghiệm của mình lên nhóm và nhận được lời mời kết bạn từ Yan vì anh thấy đây là cô gái đạp xe đường dài rất tốt. Hai người bắt đầu trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm đạp xe.

Lan tỏa trên mạng xã hội: 22 chiếc xe đạp hộ tống nhạc sĩ rước dâu- Ảnh 2.

Nhờ có chung đam mê đạp xe mà cặp đôi “nhận ra cả hai thích hợp để về chung một nhà”

Đến tháng 7 năm ngoái, Yan rủ Helena tham gia giải A.300, đạp 300 km từ Buôn Ma Thuột đến Quy Nhơn. Vì quá háo hức trải nghiệm hành trình nên Helena mất ngủ, cộng thêm đường đèo dốc nhiều nên nhanh kiệt sức và liên tục bị chuột rút. Đạp khoảng 50 km thì cô gái tụt lại so với nhiều người nên đã quyết định solo một mình. Thấy vậy, Yan xin phép tách nhóm để chuyển sang hỗ trợ Helena.

"Anh động viên và kề sát mình suốt 250 km còn lại. Tuy đến với xe đạp sau mình nhưng anh có nhiều kinh nghiệm, kiến thức và chuẩn bị kỹ càng hơn trong các chuyến đi. Anh chỉ cho mình cách đạp hiệu quả hơn, đưa cho mình những gói bổ sung muối, điện giải, tiếp nước và hỗ trợ mình đạp qua những con dốc cao", cô gái nói.

Còn Yan, anh cảm nhận Helena là một cô gái bản lĩnh và nghị lực khi đã nỗ lực hết sức. Về đích, ngày hôm sau, 2 người rủ nhau đạp đến thắng cảnh Kỳ Co Eo Gió tham quan. Đứng lại chụp hình, một người dân địa phương tưởng họ là một cặp đôi yêu nhau nên bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Để có người yêu cùng đam mê sở thích thì không dễ mà tìm được". Câu nói bâng quơ của người lạ khiến cả hai bất chợt "nghĩ đến nhau". Về lại TP.HCM mọi việc cứ như câu chuyện cổ tích khi cả hai kết hôn.

Tháng 10.2023, trước hành trình cùng nhau tham gia giải đạp xe 1.000 km từ TP.HCM ra Đà Nẵng, Yan bất ngờ hát và lấy nhẫn ra cầu hôn bạn gái lúc 3 giờ 30 sáng. Xúc động, Helena gật đầu đồng ý. Cả hai đạp hơn 17 tiếng thì phải dừng lại vì Helena không đủ sức đi tiếp. Tuy nhiên sau đó, họ quyết định cùng nhau rong ruổi trong 2 tuần, đạp chậm đến Quảng Bình. Thời gian yêu nhau, họ cũng đạp xe đến nhiều nơi và check-in hai điểm đầu cực Bắc và cực Nam Tổ quốc.

Về chung nhà, cặp đôi duy trì thói quen đạp xe khoảng 50 km mỗi sáng và thỉnh thoảng đạp đi xa vào cuối tuần. Vợ chồng Yan mong muốn sẽ có dịp quay lại Kỳ Co Eo Gió, tìm lại người đã hiểu nhầm họ là người yêu để gửi lời cảm ơn "ông mai" đã giúp họ nhận ra cả hai thích hợp để về chung nhà.

Lan tỏa trên mạng xã hội: 22 chiếc xe đạp hộ tống nhạc sĩ rước dâu- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.