Con đi thi lớp 10, nhiều cha mẹ ‘dãi nắng dầm mưa’ đợi trước cổng trường

Thảo Phương
Thảo Phương
06/06/2023 15:26 GMT+7

Không chỉ là những cái thơm má, những cái ôm vội vàng, cái đập tay cổ vũ tinh thần hay những lời dặn dò ân cần mà nhiều cha mẹ còn sẵn sàng đội nắng, dầm mưa để đợi con hoàn thành bài thi ở trước cổng trường.

‏Sáng ngày 6.6, hàng chục ngàn học sinh ở TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Sau khi thí sinh bước vào phòng thi, phía ngoài cánh cổng trường là những hình ảnh gây xúc động của các phụ huynh. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân và Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.Thủ Đức, TP.HCM), phóng viên đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh xúc động, những khoảnh khắc bồn chồn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại cúi người nhìn qua ô cửa nhỏ để dõi theo con của nhiều phụ huynh.

Thi lớp 10 TP.HCM: Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 3 giờ sáng, đội mưa chờ con

Vẫn đứng đợi trước cổng trường mặc kệ nắng mưa

‏Trước những kỳ thi quan trọng mang tính bước ngoặt của cuộc đời những đứa con là muôn vàn sự lo lắng và cả những yêu thương vô bờ luôn hiện hữu trên gương mặt những bậc làm cha làm mẹ. ‏

‏Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, mặc dù tiếng trống bắt đầu tính giờ làm bài môn thi Ngữ văn đã vang lên nhưng ở phía ngoài cổng trường, người đàn ông này cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, vẫn đứng đó hướng mắt nhìn vào trong sân trường dù cánh cổng trường đã đóng lại từ lâu.

Con đi thi, nhiều cha mẹ ‘dãi nắng dầm mưa’ đợi trước cổng trường - Ảnh 6.

Phụ huynh trải áo mưa ngồi đợi con trước cổng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức)

THẢO PHƯƠNG

‏"Con vào phòng thi, cha mẹ nào đứng ngoài cũng có tâm lý như vậy thôi. Tôi đứng đây đợi nhưng không dám nói với con vì sợ vô tình lại tạo áp lực cho nó. Con đi thi nhưng mình cũng lo lắng không kém, nãy giờ cứ đi qua đi lại chứ không ngồi yên một chỗ được. Vì trước kia mình cũng trải qua nhiều đợt thi cử rồi nên mình hiểu cảm giác của con bây giờ", anh Nguyễn Hữu Thành (51 tuổi), nhà ở TP.Thủ Đức chia sẻ.

‏Khác với những phụ huynh khác, trong khi ngồi đợi con họ bắt chuyện với người này người kia còn người cha này chỉ lẳng lặng một mình đợi con giữa trời nắng. "Mặc dù nhà cách đây có 3 km nhưng tôi không về mà đứng đợi ở đây để cổ vũ tinh thần cho con. Vì tôi nghĩ rằng con tôi ở trong phòng thi chắc cũng sẽ cảm nhận được sự gần gũi, mong nó ổn định tâm lý, yên tâm làm bài", anh Thành bày tỏ.

Cũng đang ngồi đợi con trước cổng trường, anh Nguyễn Trần Dương (40 tuổi), nhà ở P.Tam Bình (TP.Thủ Đức) cũng lo lắng hồi hộp không kém. "Mặc dù 7 giờ 30 mới có mặt nhưng vì lo nên từ 6 giờ sáng tôi và con đã có mặt ở điểm thi. Dù con đi thi nhưng tôi ngồi đây hồi hộp, lo lắng không kém, không biết con có làm bài được hay không. Sợ con vô phòng thi sẽ bị run rồi không làm bài tốt nên hy vọng con cố gắng lên, tự tin làm bài", anh Dương chia sẻ.‏

‏Cũng như nhiều bậc làm cha làm mẹ khác, anh Dương xin nghỉ làm để dành toàn thời gian đưa con đi thi. Lý do anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi con vì sợ nếu về nhà lu bu công việc rồi quên giờ đón con. Do đó, dù sáng nay trời có đổ mưa nhưng anh Dương và nhiều phụ huynh khác chỉ lấy vội cái áo che người rồi tiếp tục ngồi yên đó đợi con.

‏Còn với chị Lê Thị Hoàng (47 tuổi), nhà ở đường Đỗ Xuân Hợp (TP.Thủ Đức) đang trải áo mưa ngồi đợi con ở đối diện Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức) cho biết dù con gái nói không cần đợi nhưng chị vẫn nán lại đợi vì muốn đồng hành cùng con. ‏

‏"Về nhà cũng lo lắng không làm được việc gì nên tôi ngồi đây cho đỡ sốt ruột. Nó bảo tôi ra quán cà phê ngồi đợi nhưng tôi muốn ngồi trước cổng trường để con thi xong bước ra là thấy mình ngay. Sáng ra chỉ dặn dò con cẩn thận làm bài, đậu theo nguyện vọng của mình thì tốt còn không thì vẫn còn nhiều lựa chọn nên không sao", chị Hoàng tâm sự.‏

Chỉ mong con hoàn thành bài thi thật tốt

‏Lo lắng, yêu thương là thế nhưng những người cha người mẹ này không muốn đặt nặng áp lực cho con, họ chỉ muốn con cố gắng hết sức mình để hoàn thành bài thi trong tâm lý thoải mái nhất.‏

Con đi thi, nhiều cha mẹ ‘dãi nắng dầm mưa’ đợi trước cổng trường - Ảnh 8.

Cha mẹ luôn là nguồn động viên và chỗ dựa vững chắc cho con trẻ

THẢO PHƯƠNG

‏Vì sợ kẹt xe nên thức dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đưa con đi thi, chị Nguyễn Thị Kim Loan (50 tuổi) nhà ở gần ngã tư Bình Phước (TP.Thủ Đức) chia sẻ: "Mình đã chuẩn bị cho con chu đáo mọi thứ rồi nên giờ phần còn lại là con nỗ lực như thế nào thôi. Mong con bình tĩnh, đọc đề kỹ đề rồi làm bài. Dù kết quả có như thế nào tôi cũng chấp nhận".

‏Mặc dù con đã vào phòng thi rất lâu nhưng với tâm lý của người làm mẹ, mong muốn con ổn định đâu vào đó xong xuôi hết thì mới yên tâm ra về nên chị Loan vẫn ngồi yên trên xe đợi con ở trước trường. ‏

‏Còn với chị Lan Oanh, nhà ở P.Tam Bình (TP.Thủ Đức) đang ngồi đợi con gái trước cổng Trường THCS Lê Quý Đôn chia sẻ: "Chỉ mong con tự tin, bình tĩnh làm bài. Nếu con đạt được thành tích cao mình sẽ vui lắm nhưng không dám tạo áp lực cho con. Sáng ra chở con đi thi mà thấy nó ngồi sau xe cầm tập xem bài, biết là càng gần thi nó càng bị tâm lý nên tôi an ủi bảo con cất tập đi, vì những gì cần mình đã học suốt 1 năm qua rồi, bây giờ cứ giữ tâm lý thoải mái nhất mà vào phòng thi thôi, kết quả có thế nào cũng được".

‏Cũng không đặt nặng áp lực cho con, anh Nguyễn Văn Hùng, nhà ở P.Tam Bình (TP.Thủ Đức) nói: "Điều tôi quan tâm nhất khi con bước ra khỏi phòng thi là sau thời gian dài ngồi làm bài con có mệt không chứ không phải là con làm bài tốt hay không. Tôi không muốn gây áp lực cho con, dù thế nào nó cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ mong con trưởng thành hơn qua các kỳ thi, có thêm kiến thức để sau này ra đời vững vàng trước những va chạm".

Sau khi hoàn thành xong bài thi môn ngữ văn, bước ra khỏi cổng trường là bắt gặp mẹ đang đứng vẫy tay gọi, Nguyễn Thanh Thảo, thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn mừng rỡ: “Mặc dù làm bài xong rất mệt nhưng khi thấy mẹ đứng đợi sẵn em mừng lắm, mọi mệt mỏi như tan biến. Em thấy mình may mắn khi có mẹ đồng hành trong mọi kỳ thi. Chính vì thế, mẹ luôn là nguồn động lực to lớn để em cố gắng học tập”, Thảo chia sẻ.‏

‏Thế mới thấy, nỗi lòng cha mẹ đối với con cái to lớn biết nhường nào. Dù bận trăm công nghìn việc, dù trời nắng hay mưa, dù mồ hôi có ướt cả áo họ vẫn kiên nhẫn đứng đó làm nguồn động viên, chỗ dựa vững chắc cho con.‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.