Cô gái Pháp tìm được cha mẹ Việt sau 2 tiếng có thêm tin vui 'không tưởng'

09/05/2024 14:35 GMT+7

Vừa đoàn tụ gia đình ruột thịt ở Việt Nam, cô gái Pháp Kim Hoa Gouguet (31 tuổi) thông báo vừa tìm được người chị ruột thất lạc ở Pháp. Mọi thứ diễn ra trong phép màu vượt sức tưởng tượng của đại gia đình.

Mảnh ghép cuối cùng

Những ngày tháng 3, cô gái Pháp Kim Hoa Gouguet đã có cuộc đoàn tụ đầy xúc động với gia đình Việt Nam của mình trong kỳ tích và phép màu. Chi tiết câu chuyện trong bài viết: Cô gái Pháp gặp cha mẹ ruột sau 30 năm bằng bức ảnh được đăng trong 2 tiếng: Phép màu kỳ diệu, đã nhận được sự quan tâm lớn của độc giả Báo Thanh Niên.

Cô gái Pháp tìm được cha mẹ Việt sau 2 tiếng có thêm tin vui 'không tưởng'- Ảnh 1.

Gia đình đã tìm thấy Kim Huyền (bé gái áo hồng) trong ảnh. Cả gia đình ông Bang sau 30 năm đã đoàn tụ cùng nhau

NVCC

Trở lại Pháp không lâu, chị Kim Hoa bắt đầu hành trình tìm lại người chị ruột năm xưa cũng được cha mẹ cho người Pháp nhận nuôi. Thông qua các hội nhóm mạng xã hội tại Pháp, câu chuyện của chị Kim Hoa nhận được sự quan tâm lớn với hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ rộng khắp.

"Tôi thực sự bất ngờ khi câu chuyện tìm chị của mình lại được nhiều người quan tâm tới vậy và tôi lại càng có niềm tin cho cuộc tìm kiếm của mình. Chưa đầy 3 ngày, tôi nhận được 2 sự gợi ý với nhiều thông tin trùng khớp và ngay gợi ý đầu tiên, tôi đã tìm được chị ruột của mình”, chị Kim Hoa bày tỏ.

Lần tìm kiếm cha mẹ ruột, tôi đã tìm được chỉ sau 2 giờ bài viết được đăng trên Báo Thanh Niên. Và giờ đây, chỉ sau 2 ngày, tôi lại tìm được chị. Thật không thể tưởng tượng được!

Chị Kim Hoa Gouguet, người Pháp gốc Việt
Cô gái Pháp tìm được cha mẹ Việt sau 2 tiếng có thêm tin vui 'không tưởng'- Ảnh 2.

Chị Kim Hoa (áo xanh) cùng gia đình về Việt Nam tìm cha mẹ ruột hồi tháng 3.2024

CAO AN BIÊN

Chị Kim Hoa cho biết mọi thông tin tìm kiếm đều trùng khớp và chi tiết quan trọng nhất chính là bức ảnh mà chị gái Kim Huyền đang giữ trong hồ sơ nhận nuôi. Trong ảnh, chụp cha mẹ ruột của chị Kim Hoa là ông Nguyễn Văn Bang (hiện 64 tuổi) và bà Thân Thị Nga (hiện 61 tuổi) cùng các anh chị em trong nhà. Bức ảnh, là bằng chứng rõ ràng nhất không còn gì để bàn cãi.

Cô gái Pháp cho biết chị và chị gái sống cách nhau 6 giờ đi xe. Vì ở Pháp đang trong kỳ nghỉ nên họ sẽ sắp xếp gặp nhau trong thời gian sớm nhất.

Gia đình Việt Nam vỡ òa

Chị Kim Huyền cũng cảm thấy khó tin bởi cuộc đoàn tụ kỳ diệu đang diễn ra với chính mình. 

“30 năm sống ở Pháp, tôi được nhận nuôi bởi một gia đình tuyệt vời. Cảm ơn bố và cảm ơn mẹ. Hôm nay tôi phát hiện ra tôi có một người em cũng được nhận nuôi, và sống ở Pháp. Tôi vẫn còn sốc với tin tức này, hoàn toàn không phải là giả mạo, vì tất cả thông tin đều trùng khớp", chị Kim Huyền bày tỏ.

Cô gái Pháp tìm được cha mẹ Việt sau 2 tiếng có thêm tin vui 'không tưởng'- Ảnh 3.

Bức ảnh quý giá chị Kim Huyền còn giữ, có mặt của gia đình ông Bang

NVCC

Tâm sự với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bang, là cha ruột của 2 cô gái Pháp gốc Việt cho biết ngay khi được chị Nguyễn Hải Uyên (người tốt bụng đã giúp đỡ chị Kim Hoa tìm thấy gia đình ông Bang ở Việt Nam - PV) báo tin, ông đã vỡ òa, vui không nói nên lời.

Vợ chồng ông cũng như các thành viên trong đại gia đình không còn từ nào để có thể diễn tả niềm vui này. Bởi, sau 3 thập kỷ dài đằng đẵng, mảnh ghép cuối cùng trong gia đình họ đã xuất hiện và tất cả các thành viên trong bức ảnh năm nào, giờ đã tìm thấy nhau.

Cô gái Pháp tìm được cha mẹ Việt sau 2 tiếng có thêm tin vui 'không tưởng'- Ảnh 4.

Ông Bang và vợ vui mừng nhận được tin con

CAO AN BIÊN

“Nỗi day dứt cuối cùng trong cuộc đời tôi giờ đã không còn, tôi không còn gì để buồn hay tiếc nuối. Mọi thứ đến với gia đình tôi như phép màu”, ông bày tỏ.

Trọn vẹn

Ông Bang và bà Nga có tổng cộng 7 người con, lần lượt được đặt tên: Nguyễn Vũ Thanh Hùng, Nguyễn Thị Kim Hương, Nguyễn Vũ Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Kim Hậu, Nguyễn Vũ Thanh Hảo, Nguyễn Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Kim Hoa.

Kim Huyền, cô con gái kế út được cho đi hồi 4 tuổi, sau Kim Hoa 2 tháng. Trước khi được cho đi, bà Nga còn nhớ câu nói ngây thơ của cô con gái nhỏ, mà có lẽ suốt cuộc đời bà không bao giờ quên được: "Mẹ ơi! Mẹ đừng xóa nốt ruồi nha. Sau này con sẽ về tìm mẹ".

Cuối cùng, 2 cô con gái được vợ chồng ông Bang cho người Pháp năm xưa, nay đều đã được tìm thấy. Điều gì đang chờ đón họ phía trước, trong chuyến về thăm Việt Nam sắp sửa? (còn tiếp)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.