Chật kín người đổ về trung tâm TP.HCM tối 30.4, dòng xe nhích từng chút

30/04/2024 18:27 GMT+7

Chiều tối nay 30.4, đông nghẹt người từ khắp nơi đổ về trung tâm TP.HCM vui chơi, chờ ngắm pháo hoa kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024).

Theo ghi nhận của Thanh Niên 18 giờ tối nay 30.4, người dân đổ về khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) đông đúc. Nhiều tuyến đường dẫn về các địa điểm trên như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng càng về chiều tối càng chật kín xe, có thời điểm ùn ứ, xe nhích từng chút.

Mới 17 giờ 30 phút, đường Tôn Đức Thắng (Q.1) chật kín xe

Mới 17 giờ 30 phút, đường Tôn Đức Thắng (Q.1) chật kín xe

CAO AN BIÊN

Xe nhích từng chút

Xe nhích từng chút

CAO AN BIÊN

Trong dòng người xe đông đúc có gia đình 3 người của anh Tấn Phúc (37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn). Anh cho biết mình làm công nhân, dịp nghỉ lễ đưa cả gia đình vào trung tâm TP.HCM vui chơi, sẵn dịp ngắm pháo hoa.

“Tôi đi từ chiều, nhưng giờ mới tới, đông quá đông. Giờ này trời vẫn còn hầm hập. Không phải lúc nào cũng có dịp đi chơi như vậy nên gia đình ai cũng háo hức, bé nhà cũng thích coi pháo bông”, anh nói thêm.

Vừa tìm được điểm gửi xe, anh Nhật Nam (20 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết anh có hẹn cùng bạn bè dạo mát, chờ ngắm pháo hoa ở công viên bến Bạch Đằng. Vượt qua dòng xe kẹt, chàng trai thở phào vì đã tìm được một vị trí ngắm pháo hoa lý tưởng ở đây.

Trời chưa tắt nắng, khu vực công viên bến Bạch Đằng đông đúc

Trời chưa tắt nắng, khu vực công viên bến Bạch Đằng đông đúc

CAO AN BIÊN

[CLIP]: Chật kín người đổ về trung tâm TP.HCM chiều tối 30.4

Nhiều người tìm cho mình một vị trí đẹp picnic, chờ ngắm pháo hoa

Nhiều người tìm cho mình một vị trí đẹp picnic, chờ ngắm pháo hoa

CAO AN BIÊN

Chàng trai cho biết khác với buổi sáng và trưa đường phố vắng vẻ, chiều tối nay đông người về trung tâm TP.HCM khiến anh có phần bất ngờ. Kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước, anh Nam có một cảm xúc đặc biệt khi đâu đâu cũng thấy rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

“Đặc biệt hơn khi tối nay được ngắm pháo hoa, đây cũng là lần đầu tiên mình ngắm pháo hoa ở TP.HCM dịp 30.4. Pháo hoa bắn sớm nên mình quyết ngồi ở đây đợi bạn luôn, sợ bỏ đi lát nữa sẽ không còn chỗ đẹp", anh cười nói thêm.

Chật kín người đổ về trung tâm TP.HCM tối 30.4, dòng xe nhích từng chút- Ảnh 5.

Gia đình của anh Khang (30 tuổi) với 5 thành viên đi từ Q.Bình Tân vào trung tâm TP.HCM từ sớm để có một vị trí đẹp ở công viên bến Bạch Đằng ngắm pháo hoa. Anh cho biết mình mang theo đầy đủ đồ ăn, uống vì đã có kinh nghiệm ngắm pháo hoa ở đây nhiều năm nay

CAO AN BIÊN

Cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi ngày lễ 30.4

Cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi ngày lễ 30.4

CAO AN BIÊN

Chật kín người đổ về trung tâm TP.HCM tối 30.4, dòng xe nhích từng chút- Ảnh 7.

Càng về chiều tối, dòng người đổ về công viên bến Bạch Đằng ngày càng đông

CAO AN BIÊN

Tối nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm gồm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm tầm thấp. Thời gian bắn kéo dài trong 15 phút, từ 21 giờ. Cụ thể, điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật.

4 điểm tầm thấp ở khu biệt thự Thảo Điền (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức), khu đô thị Vạn Phúc (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), lô N4 - D6 khu công nghiệp Tây Bắc (xã Tân An Hội, H.Củ Chi) và công viên văn hóa Đầm Sen (P.3, Q.11), mỗi điểm có 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.