Tràn ngập cảm xúc với 'Những hiện diện vô hình' của họa sĩ Bùi Chát

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/05/2024 11:03 GMT+7

'Tuy mới xuất hiện, nhưng nghệ thuật của Bùi Chát là một quá trình tìm kiếm và đầy sáng tạo. Mỗi triển lãm của Bùi Chát là một trình hiện nghệ thuật khác. Tôi tin, họa sĩ Bùi Chát rồi sẽ đi xa, và có nhiều đóng góp trong hội hoạ', nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng khẳng định.

Tối 18.5 tại không gian mỹ thuật J Art Space (30 đường số 10, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM), họa sĩ Bùi Chát đã có cuộc gặp gỡ cá nhân lần thứ 7 với người yêu mến hội họa bằng triển lãm mới nhất của anh có tên gọi Những hiện diện vô hình, như lưu giữ những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời. 

Tác phẩm Không đề 1 của họa sĩ Bùi Chát đang trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm Không đề 1 của họa sĩ Bùi Chát đang trưng bày tại triển lãm

Không đề 2

Không đề 2

Không đề 3

Không đề 3

NVCC

Cũng như với 6 lần triển lãm trước, tất cả các bức tranh trong triển lãm Những hiện diện vô hình lần này cũng đều không được đặt tên. Theo tác giả, vì anh không muốn áp đặt hay định hướng cách hiểu nghệ thuật cho công chúng nên anh không muốn đặt tên cho tác phẩm, bởi với Bùi Chát thì một cái tên cụ thể nào đó sẽ không bao giờ diễn đạt được diễn biến thực sự của các tình huống.  

Họa sĩ Bùi Chát cho biết: "Hội họa tình huống là một dạng hội họa không có chủ đích, do đó không bám vào một ý tưởng cụ thể để làm mục tiêu diễn đạt. Hội họa tình huống thường chỉ ứng xử với màu sắc trong từng khoảnh khắc, và luôn biến đổi trạng thái cảm xúc theo từng tình huống nội tại khi thực hành".

Được biết, 12 bức tranh trong triển lãm Những hiện diện vô hình của Bùi Chát đều là những tác phẩm trừu tượng với chất liệu tổng hợp trên gỗ (Mixed media on wood), bao gồm: gỗ, sách, đinh, vít, acrylic, sơn dầu, sơn phun, keo silicon... và 1 tác phẩm sắp đặt. 

Hiệu ứng thị giác bất ngờ, với thật nhiều cảm xúc

Tác phẩm sắp đặt bao gồm một kệ sách bằng gỗ và hàng trăm cuốn sách. Sách được đặt ngay ngắn trên kệ, kệ thì được đặt ngay ngắn ở một góc tường. Toàn bộ tác phẩm sắp đặt (bao gồm tất cả sách và kệ gỗ) đều được sơn màu trắng. Tất cả sách trên kệ đều không còn tên, không ai có thể biết hàng trăm cuốn sách trên kệ là những sách gì, thậm chí có thể không biết đó là những cuốn sách...

Họa sĩ Bùi Chát vừa có cuộc gặp gỡ cá nhân lần thứ 7 với người yêu mến hội họa bằng triển lãm mới nhất của anh có tên gọi Những hiện diện vô hình

Họa sĩ Bùi Chát vừa có cuộc gặp gỡ cá nhân lần thứ 7 với người yêu mến hội họa bằng triển lãm mới nhất của anh có tên gọi Những hiện diện vô hình

Tràn ngập cảm xúc với 'Những hiện diện vô hình' của họa sĩ Bùi Chát- Ảnh 5.

"Những hiện diện vô hình là một triển lãm nhằm ghi dấu kỷ niệm", họa sĩ Bùi Chát (giữa) xúc động chia sẻ

Không gian mỹ thuật J Art Space (30 đường số 10, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) lung linh với những tác phẩm mới của Bùi Chát

Không gian mỹ thuật J Art Space (30 đường số 10, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) lung linh với những tác phẩm mới của Bùi Chát

Khán giả thích thú thưởng thức các tác phẩm mới của họa sĩ tại triển lãm

Khán giả thích thú thưởng thức các tác phẩm mới của họa sĩ tại triển lãm

NVCC

Tác giả Bùi Chát khéo léo sử dụng một số kỹ thuật của trường phái Dada, kết hợp với hội họa tình huống để tạo ra các tác phẩm trừu tượng bằng cách lắp, ghép, đính, dán, đóng... kết hợp cùng các vật liệu (sách) lên mặt tranh một cách ngẫu nhiên, với độ dày, mỏng, thưa, kín tùy hứng. Sau cùng tương tác với màu sắc và bố cục nhằm tạo ra những hiệu ứng thị giác bất ngờ, với thật nhiều cảm xúc hỗn độn... 

Để khi nhìn vào các tác phẩm, người xem chợt ồ lên thích thú vì nhìn thấy một cái kệ, một vật trang trí rất đẹp mắt nhưng nó dường như vô hình. Những cuốn sách màu trắng dường như bị chìm lẫn vào màu trắng của của kệ gỗ, cái kệ thì dường như bị chìm lẫn vào màu trắng của tường và không gian trắng của phòng triển lãm. Tất cả tạo nên một hiệu ứng mơ hồ và khó xác định nhưng gửi gắm trong nhiều câu chuyện hoài niệm mà tác giả muốn truyền tải. 

Tràn ngập cảm xúc với 'Những hiện diện vô hình' của họa sĩ Bùi Chát- Ảnh 8.

12 bức tranh trong triển lãm Những hiện diện vô hình của Bùi Chát đều là những tác phẩm trừu tượng với chất liệu tổng hợp trên gỗ

12 bức tranh trong triển lãm Những hiện diện vô hình của Bùi Chát đều là những tác phẩm trừu tượng với chất liệu tổng hợp trên gỗ

Tràn ngập cảm xúc với 'Những hiện diện vô hình' của họa sĩ Bùi Chát- Ảnh 10.

Tác giả Bùi Chát đã biết khéo léo sử dụng một số kỹ thuật của trường phái Dada, kết hợp với hội họa tình huống để tạo ra các tác phẩm

Tác giả Bùi Chát khéo léo sử dụng một số kỹ thuật của trường phái Dada, kết hợp với hội họa tình huống để tạo ra các tác phẩm

NVCC

Xem tranh của họa sĩ Bùi Chát qua triển lãm Những hiện diện vô hình, nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng nhận xét: "Đó là thế giới, trong đó, người ta có thể xuôi ngược các chiều kích không gian và thời gian của lịch sử văn minh và tinh thần nhân loại. Đó là cánh cổng mở ra nhiều chiều, không chỉ đưa người ta lên thiên đàng, mà còn có thể dẫn người ta xuống địa ngục. Đó là khung cửa sổ mở ra nhiều chiều, hướng tầm mắt con người ta ra bầu trời quang đãng của tự do, mà còn có thể hướng tầm mắt con người ta vào ngục tối của thành kiến và sự bảo thủ... Cái kệ sách được phủ toàn bộ bằng màu trắng này là một sự 'hiện diện vô hình' buộc người xem phải nghiền ngẫm về nội hàm văn hóa và tư tưởng, ẩn sâu trong thế giới sách độc đáo".

Triển lãm diễn ra tại J Art Space (30 đường số 10, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đến ngày 2.6.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.