Sao phim 'Nữ hoàng nước mắt' kể cú sốc bị 4 thanh niên bắt cóc

16/05/2024 18:25 GMT+7

Na Young Hee - diễn viên đóng mẹ vợ Kim Soo Hyun trong 'Nữ hoàng nước mắt', tiết lộ bà từng bị 4 kẻ lạ mặt bắt cóc. Cú sốc khiến nghệ sĩ kỳ cựu không dám đi thang máy hay taxi trong 10 năm.

Sao phim 'Nữ hoàng nước mắt' kể cú sốc bị 4 thanh niên bắt cóc- Ảnh 1.

Nữ diễn viên Na Young Hee kể chuyện bị bắt cóc cách đây nhiều năm

CHỤP MÀN HÌNH

Xuất hiện trong cuộc trò chuyện được phát trên YouTube hôm 14.5, nữ diễn viên kỳ cựu Na Young Hee bất ngờ tiết lộ chuyện bà từng bị bắt cóc ở Seoul (Hàn Quốc) cách đây khoảng 20 năm. Sao phim Nữ hoàng nước mắt kể khi ấy bà đang rời khỏi xe hơi để đi chơi golf thì bất ngờ có kẻ lạ mặt đột nhập vào xe bằng cửa phía sau. Lúc đầu bà tưởng người quen nhưng lúc quay lại là một gương mặt xa lạ đang cầm dao. "Lúc đó tôi nghĩ đời mình thế là xong", nữ diễn viên nói với người dẫn chương trình Ji Yeon.

Na Young Hee cho biết thời điểm đó có rất nhiều vụ bắt cóc giữa ban ngày, ngay tại khu vực Cheongdam-dong (Seoul) của mình. "Vì thế tôi cùng đồng nghiệp từng lên kế hoạch đề phòng, đó là nếu gặp tình huống như vậy, tôi sẽ nói: 'tôi cần đi đón Cindy' để mọi người biết đó là tín hiệu gì. Nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra với mình, tôi không thể nghĩ được gì cả", nữ diễn viên phim Huyền thoại biển xanh nhớ lại.

Sao phim 'Nữ hoàng nước mắt' kể cú sốc bị 4 thanh niên bắt cóc- Ảnh 2.

Sự việc trong quá khứ khiến nghệ sĩ kỳ cựu gặp chấn thương tâm lý suốt nhiều năm

INSTAGRAM NV

Trong cơn hoảng sợ, Na Young Hee cố gắng trấn tĩnh bản thân để tìm cách thoát khỏi nguy hiểm. "Tôi bị đưa đi loanh quanh suốt nhiều giờ và cuối cùng bị khống chế bởi 4 kẻ bắt cóc. Họ là những chàng trai trẻ. Khi tôi hỏi tại sao chúng lại làm việc này, chúng nói cần tiền cho mục đích giải trí. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng tôi đã nói với chúng rằng người lớn phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều đó, vì chúng không nhận được tình yêu thương ở nhà và sống với nhiều sự mất mát nên cuối cùng bị đẩy đến bước đường này", bà kể.

Nghệ sĩ 6X tuổi tiếp tục: "Một trong những kẻ bắt cóc muốn giữ tôi thêm một ngày nữa trong khi có người khác không đồng ý, muốn thả tôi đi. Cuối cùng, tôi đưa cho chúng hai thẻ tín dụng và được thả với điều kiện tôi không được báo cảnh sát". Bà cũng bị nhóm bắt cóc bịt mắt để không thể nhìn thấy và ghi nhớ khuôn mặt chúng. Sau 8 tiếng đồng hồ, họ thả nữ diễn viên xuống Suwon, thành phố cách Seoul khoảng 30 phút lái xe.

Na Young Hee tiếp tục: "Khi ở trong xe, tôi thấy mình khá bình tĩnh nhưng lúc được thả ra, tôi vô cùng sợ hãi và không thể cử động chân". Bà cho biết rằng vụ việc này thành nỗi ám ảnh lớn với mình và bản thân chịu chấn thương tâm lý nặng đến mức không dám đi thang máy hoặc taxi trong 10 năm.

Na Young Hee trong Nữ hoàng nước mắt - bộ phim vừa

Na Young Hee trong Nữ hoàng nước mắt - bộ phim vừa "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ

TVN

Na Young Hee sinh năm 1961, bà bắt đầu gia nhập làng giải trí vào đầu thập niên 1980. Nghệ sĩ kỳ cựu quen thuộc với khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á qua hình tượng bà mẹ trong nhiều bộ phim ăn khách: Định mệnh anh yêu em, Vì sao đưa anh tới, Cám dỗ nghiệt ngã, Người tình của tôi, Huyền thoại biển xanh, Cuộc sống thượng lưu…

Mới đây nhất, nữ diễn viên 63 tuổi nhận được sự chú ý khi đóng vai phu nhân tài phiệt Kim Seon Hwa trong Nữ hoàng nước mắt. Nhân vật này là một bà mẹ bất đồng với con gái Hong Hae In (Kim Ji Won thủ vai) vì mất mát trong quá khứ đồng thời có nhiều định kiến với con rể Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) do hai gia đình không môn đăng hộ đối. Trải qua nhiều biến cố, họ dần thấu hiểu nhau hơn, hóa giải những khúc mắc lâu năm và trở thành một gia đình hòa thuận. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.