Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân 'từ ghét thành thương' của cặp vợ chồng quân nhân

16/05/2024 22:02 GMT+7

Tập 1 chương trình 'Hôn nhân tuyệt vời' cùng MC Quyền Linh mang đến câu chuyện nhiều cảm xúc của cặp vợ chồng quân nhân đều ở tuổi ngoài 50. Dù trải qua bao thăng trầm, họ vẫn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Quyền Linh xúc động trước cuộc hôn nhân trải qua nhiều khó khăn vẫn luôn hạnh phúc của cặp vợ chồng quân nhân

Quyền Linh xúc động trước cuộc hôn nhân trải qua nhiều khó khăn vẫn luôn hạnh phúc của cặp vợ chồng quân nhân

Chụp màn hình

Tập đầu tiên chương trình Hôn nhân tuyệt vời lên sóng cùng Quyền Linh và Thanh Vân Hugo gặp gỡ cặp vợ chồng quân nhân Đào Văn Bình (56 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Dương (51 tuổi). Hiện Văn Bình đã về hưu, anh từng công tác tại Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370, nguyên là Phó trung đoàn trưởng kiêm Chủ nhiệm kỹ thuật Trung đoàn 917. Còn Thúy Dương công tác tại Trung đoàn Không quân trực thăng 917.

Tại chương trình, cặp vợ chồng có những chia sẻ về tình yêu chân thành trải qua nhiều trắc trở, bên nhau từ thuở cơ hàn đến hôn nhân viên mãn. Mở đầu chương trình, "cô dâu" Thúy Dương xuất hiện trong trang phục áo dài cưới, đầu đội khăn voan, ôm bó hoa huệ đỏ khiến Văn Bình vô cùng xúc động, nhớ về kỷ niệm đám cưới cách đây gần 30 năm.

Cặp vợ chồng tái hiện lại đám cưới 29 năm trước tại chương trình Hôn nhân tuyệt vời

Cặp vợ chồng tái hiện lại đám cưới 29 năm trước tại chương trình Hôn nhân tuyệt vời

Chụp màn hình

Hồi tưởng lại quá khứ, cặp vợ chồng cho biết họ gặp nhau tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Những lần gặp đầu tiên, Thúy Dương kể cô không có ấn tượng tốt về chồng vì "ăn nói cứ như đấm vào tai". Chính vì thế, khi họ về chung một nhà, bạn bè thường trêu Thúy Dương là "ghét của nào trời trao của đó". Trong khi đó, Văn Bình ấn tượng về vợ là kiểu phụ nữ hiền lành, chịu khó, sống thiên về gia đình. Quen nhau từ năm 1994, đến năm 1995 anh mới dám ngỏ lời yêu nhưng bị vợ từ chối vì ngại xa xôi.

Người vợ nhớ lại: "Lúc đó nhà tôi chỉ có 3 mẹ con nên không muốn con gái lấy chồng xa. Lúc đó tôi ở Hà Nội, còn anh công tác ở Đà Nẵng, chỉ ra Hà Nội để học. Nếu xác định lấy chồng thì phải theo anh vào Đà Nẵng nên tôi không đồng ý. Đến tết, anh ấy đến nhà rồi bám trụ suốt 3 ngày không chịu về. Chính vì anh ấy lì nên tôi mới dám nhận lời yêu. Lúc đó tôi cũng sợ mang tiếng, vì có bạn đến nhà chơi ở cả tết như thế rồi. Sau khi yêu nhau thì 9 tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới. Thời đó bộ đội còn nghèo lắm, đến với nhau chỉ bằng tình cảm thôi".

Văn Bình thừa nhận chưa lo được nhiều cho vợ, khiến cô phải khổ nhiều khi lấy mình làm chồng

Văn Bình thừa nhận chưa lo được nhiều cho vợ, khiến cô phải khổ nhiều khi lấy mình làm chồng

Chụp màn hình

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Văn Bình và Thúy Dương còn nhiều khó khăn nên cả hai quyết định chưa sinh vội. Tuy nhiên, đến khi cả hai muốn có con thì phát hiện bị hiếm muộn. Vì chồng là con trai trưởng nên Thúy Dương lại càng áp lực. "Lúc đó chúng tôi rất khổ tâm, không chỉ cho riêng mình mà còn bố mẹ, ông bà ở nhà. Dù không phải làm dâu nhưng tôi vẫn lo cho bố mẹ vì suốt ngày hàng xóm hỏi thăm, may mắn là bố mẹ rất tâm lý. Hầu như đêm nào tôi cũng khóc một mình. Thậm chí tôi đề xuất với anh hay là chia tay, anh đi lấy người khác đi", người vợ kể trong nước mắt.

Về phía Văn Bình, anh tâm sự thời điểm đó cả hai đều rất buồn. Dù vậy, anh xác định dù thế nào đi nữa thì vợ chồng vẫn sẽ gắn bó với nhau đến cuối cuộc đời. Chia sẻ này khiến Quyền Linh và Thanh Vân Hugo vô cùng ngưỡng mộ. Gắn bó 30 năm, cặp vợ chồng cho biết họ chẳng mấy khi giận hờn. "Vợ có làm gì để mình phải giận đâu. Còn khi cô ấy giận, tôi cứ lôi anh em bạn bè về nhà, cô ấy phải tiếp khách nên chẳng thể giận được nữa. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ cãi vã mà chỉ ở mức tranh luận, đến khi xung đột là tôi im, đi chỗ khác", Văn Bình kể.

Vợ chồng quân nhân kiếm con suốt 17 năm, hạnh phúc làm bố mẹ tuổi xế chiều

Vợ chồng quân nhân kiếm con suốt 17 năm, hạnh phúc làm bố mẹ tuổi xế chiều

Chụp màn hình

Nhớ lại hành trình tìm con, Văn Bình tâm sự nghe ở đâu có thầy thuốc hay, họ đều tìm đến chạy chữa, từ đông y đến tây y. Ròng rã suốt 17 năm trời, cặp vợ chồng vỡ òa hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng. Giờ đây, cậu con trai 12 tuổi Nhật Minh đã có thể nấu ăn, phụ việc nhà cho bố mẹ. Cuối chương trình, cậu bé còn tự tay chuẩn bị mâm cơm mang đến chương trình khiến Quyền Linh trầm trồ khen ngợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.