Nghỉ lễ như tết, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý rời TP.HCM về quê sớm

Phúc Kha
Phúc Kha
26/04/2024 08:00 GMT+7

Sợ cảnh ùn tắc, chen chúc ở bến xe vào ngày cao điểm, nhiều sinh viên bắt đầu di chuyển về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 dưới tiết trời nắng nóng oi bức.

Chiều 25.4, rất đông sinh viên mang lỉnh kỉnh hành lý đã di chuyển đến trạm xe đón khách về các tỉnh miền Trung, Tây nguyên dọc theo quốc lộ 1A, đoạn qua P.Linh Trung, TP.Thủ Đức. Họ háo hức chờ đến giờ lên xe để về quê nghỉ lễ bên gia đình.

Nguyễn Trần Thảo Linh, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết quê ở xa cách trường hơn 400 km nên ít khi về nhà. Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay được nghỉ nhiều ngày, Thảo Linh đã mua vé về nhà ở tỉnh Khánh Hòa sớm hơn để tránh tắc đường và chen chúc tại bến xe vào ngày cao điểm.

“Nghỉ lễ như tết. Quá đã luôn. Mình sẽ tranh thủ khoảng thời gian này đi chơi cùng ba mẹ và bạn bè”, Thảo Linh hào hứng nói.

Số lượng người đổ về trạm xe khách dọc theo quốc lộ 1A, đoạn qua P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chiều 25.4 khá đông đúc, nhưng không xảy ra tình trạng chen chúc

Số lượng người đổ về trạm xe khách dọc theo quốc lộ 1A, đoạn qua P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chiều 25.4 khá đông đúc, nhưng không xảy ra tình trạng chen chúc

PHÚC KHA

Sinh viên di chuyển dưới tiết trời oi bức đến trạm xe

Sinh viên di chuyển dưới tiết trời oi bức đến trạm xe

PHÚC KHA

Nghỉ lễ như tết, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý rời TP.HCM về quê sớm- Ảnh 3.

PHÚC KHA

Bạn trẻ mang nhiều hành lý chờ lên xe về quê nghỉ lễ

Bạn trẻ mang nhiều hành lý chờ lên xe về quê nghỉ lễ

PHÚC KHA

Nghỉ lễ như tết, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý rời TP.HCM về quê sớm- Ảnh 5.

PHÚC KHA

Bạn trẻ háo hức lên xe

Bạn trẻ háo hức lên xe

PHÚC KHA

Đỗ Minh Mẫn, sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, chia sẻ: “Hôm nay, mình không có lịch học nên đón xe về quê ở tỉnh Ninh Thuận nghỉ lễ sớm. Giá vé vẫn giữ nguyên so với ngày thường. Kỳ nghỉ của mình kéo dài khoảng 7 ngày. Mình sẽ cùng gia đình đi du lịch ở TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để tránh nóng”.

Ngồi cạnh chiếc vali bên lề đường, trên vai mang chiếc balo, dưới tiết trời nắng nóng như đổ lửa, Nguyễn Lê An Khánh, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chia sẻ: “Ngày mai nhà trường mới chính thức cho nghỉ. Nếu nghỉ đúng ngày như trường công bố, mình sợ sẽ không mua được vé xe nên đã xin nghỉ học hôm nay để lên xe về nhà ở tỉnh Gia Lai”.

Nghỉ lễ như tết, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý rời TP.HCM về quê sớm- Ảnh 7.

PHÚC KHA

Sinh viên rời ký túc xá vào chiều 25.4 để bắt đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Sinh viên rời ký túc xá vào chiều 25.4 để bắt đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Một số sinh viên lựa chọn xe gắn máy là phương tiện di chuyển về nhà

Một số sinh viên lựa chọn xe gắn máy là phương tiện di chuyển về nhà

PHÚC KHA

Để tiết kiệm chi phí đi lại, Nguyễn Quang Vinh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cùng bạn đã lựa chọn xe gắn máy là phương tiện di chuyển về quê ở tỉnh Bình Phước nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Quang Vinh nói: “Tiết trời oi bức, đi đường hơi vất vả. Chạy xe khi nào thấy mệt, mình dừng bên đường để nghỉ ngơi, khỏe sẽ đi tiếp. Nếu mua vé xe khách về quê, mình và bạn tốn khoảng 300.000 đồng/lượt, trong khi đi xe gắn máy tụi mình chỉ cần chi ra 150.000 đồng tiền xăng/lượt”.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, nhiều trường đại học cho sinh viên có kỳ nghỉ lễ kéo dài để có thời gian vui chơi bên gia đình, bạn bè. Chẳng hạn, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM nghỉ lễ từ 28.4 - 5.5 (8 ngày); Trường ĐH Công nghệ TP.HCM từ 30.4 - 5.5 (6 ngày); Trường ĐH Công thương TP.HCM từ 27. 4 - 1.5 (5 ngày); Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từ 27.4 - 1.5 (5 ngày); Trường ĐH Tài chính - Marketing từ 29.4 - 12.5 (14 ngày).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.