Cô giáo đi làm thêm gặp nạn tử vong, để lại 3 con đang tuổi ăn học

Trần Ngọc
Trần Ngọc
17/05/2024 07:47 GMT+7

Trong lúc đi làm thêm tại quán cà phê, cô Lê Thị Minh Hạnh (46 tuổi), giáo viên Trường THCS-THPT Giồng Thị Đam, bị điện giật tử vong, để lại 3 con đang độ tuổi ăn học.

Dẫn chúng tôi đến dãy phòng tập thể giáo viên Trường THCS-THPT Giồng Thị Đam (xã Tân Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp), thầy Nguyễn Văn Hai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết cô Hạnh có chuyên môn tốt, hòa đồng và rất chịu khó. Thường ngày, cô hay tâm sự với đồng nghiệp sẽ cố gắng bươn chải để có tiền lo cho con trai lớn chuẩn bị vào đại học và 2 con gái song sinh đang học lớp 9. Mong muốn của cô là sau này mua một nền đất, cất nhà riêng gần trường để tiện đi dạy. Hôm hay tin cô bị điện giật tử vong trong lúc đi làm thêm, ai cũng ngỡ ngàng, xót xa.

Quế Anh và Trâm Anh trước di ảnh mẹ

Quế Anh và Trâm Anh trước di ảnh mẹ

TRẦN NGỌC

Thầy Hồ Minh Sang, chồng cũ cô Hạnh, cho biết do tính tình không hợp nhau nên thầy và cô Hạnh đã chia tay, không còn sống chung. Cô Hạnh sống ở phòng tập thể cùng 3 con là Hồ Minh Khang và Hồ Lê Quế Anh, Hồ Lê Trâm Anh.

Thầy Sang cũng ở nhà tập thể chung dãy. Cả hai không đi thêm bước nữa và vẫn xem nhau như bạn bè, đồng nghiệp, tôn trọng nhau và cùng chăm sóc, nuôi dạy 3 con chung. Nhờ sự dạy bảo của ba, mẹ và sự cố gắng của bản thân nên cả ba con đều là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Bản thân thầy Sang bị bệnh gout nặng, biến chứng qua não, có lúc phải nhập viện cấp cứu. Qua điều trị, sức khỏe của thầy đã phần nào cải thiện, trở lại đi dạy bình thường, nhưng hằng tháng phải đi bệnh viện tái khám. Do đó, thầy Sang chưa thể hỗ trợ nhiều về kinh tế để cô Hạnh nuôi con.

Hai con gái song sinh của cô Hạnh soạn tập sách đi học

Hai con gái song sinh của cô Hạnh soạn tập sách đi học

TRẦN NGỌC

Do không có ruộng đất, nhà cửa, thu nhập chỉ từ lương giáo viên nên gần đây, tranh thủ những ngày không có tiết dạy cô Hạnh hay đến quán cà phê ở TT.Sa Rài, H.Tân Hồng (cách trường khoảng 10 km) phụ bán quán để có thêm thu nhập.

Em Hồ Lê Quế Anh nói trong nước mắt: "Lúc còn sống, mẹ nói sẽ gắng làm lo cho mấy anh em ăn học. Sắp tới, anh hai phải đi học đại học nên mỗi khi nghỉ dạy mẹ lại tranh thủ đi làm thêm. Nào ngờ mẹ lại bị nạn. Mẹ muốn hai chị em sẽ theo nghề giáo viên của mẹ nên mấy em phải luôn cố gắng học".

Khoảng 16 giờ ngày 7.5, trong lúc làm thêm tại quán cà phê, cô Hạnh dùng vòi tưới nước để vệ sinh quán, bất ngờ đường dây điện rò rỉ khiến cô bị điện giật tử vong tại chỗ.

Do cô Hạnh không có nhà, phải ở tập thể nên cô được đưa về nhà ba mẹ ruột tại xã Tân Hòa, H.Lai Vung làm đám tang, rồi chôn cất. Di ảnh của cô được đưa đến phòng tập thể giáo viên để các con thắp hương hằng ngày, khiến ai cũng xót xa.

Thầy Nguyễn Văn Hai cho biết thêm sau khi cô Hạnh bị tai nạn tử vong, nhà trường đã động viên 3 con của cô cố gắng vượt qua mất mát để học, nhất là Hồ Minh Khang hiện đang học lớp 12. Ban Giám hiệu và Công đoàn trường cũng có làm thư ngỏ vận động đóng góp hỗ trợ cho các cháu vì quãng đường phía trước còn khá dài. Riêng thầy Sang, sau khi cô Hạnh mất, cũng dọn về phòng các con để chăm nom sinh hoạt, học tập. Hoàn cảnh của các cháu thật sự khó khăn, rất mong bạn đọc gần xa quan tâm hỗ trợ để các cháu có điều kiện tiếp tục học tập và cảnh sống bớt vất vả.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ các con cô giáo Lê Thị Minh Hạnh. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến các con cô giáo Hạnh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.