Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà thỏa ước mơ 43 năm của ba mẹ

Phan Diệp
Phan Diệp
18/05/2024 09:32 GMT+7

Tình cờ nghe mẹ thổ lộ "muốn được một lần mặc đồ cô dâu chụp ảnh cưới trên bãi biển", chị Nguyễn Thị Ngọc Hằng (ở H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) bí mật thuê ê kíp chụp cả ngàn tấm ảnh tặng ba mẹ, dịp kỷ niệm 43 năm ngày cưới của đấng sinh thành.

Giúp ba mẹ thực hiện ước mơ

Ba mẹ của chị Hằng là ông Nguyễn Văn Hồng (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đẻn (62 tuổi) hiện ngụ H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Vợ chồng ông bà kết hôn 43 năm trước. Lễ cưới đơn giản, với sự chứng kiến của gia đình 2 bên. Họ không mặc đồ cưới, cũng không có điều kiện chụp tấm hình kỷ niệm.

Bà Đẻn được các con thực hiện ước mơ mặc váy cưới chụp hình trên bãi biển

Bà Đẻn được các con thực hiện ước mơ mặc váy cưới chụp hình trên bãi biển

Trần Nhật

Ông bà có 3 người con, đều đã lập gia đình. Đám cưới của con cái được ông bà lo liệu chu toàn. Duy chỉ có mơ ước "một lần được mặc áo cưới" của người mẹ thì vẫn còn đó. Ngại vì lớn tuổi và sợ phiền con cái, bà Đẻn chỉ dám thổ lộ với chồng.

Ông Hồng vốn là thợ cơ khí, chuyên sửa chữa máy móc phục vụ bà con nông dân gần nhà. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn ngày ngày miệt mài làm việc, sáng chế nhiều loại máy móc. Cũng từng nghe về ước mơ của vợ và bản thân cũng thích được chụp ảnh cưới nhưng ông chỉ giữ trong lòng.

Một lần đi chơi ở biển, người mẹ buột miệng tâm sự với chị Hằng - cô con gái lớn, về ước mơ của mình.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà thỏa ước mơ 43 năm của ba mẹ- Ảnh 2.

Tuy lớn tuổi nhưng vợ chồng ông Hồng tạo dáng chụp hình tự nhiên, như những gì họ vẫn dành cho nhau mỗi ngày

Cuối tháng 4, chị Hằng bí mật liên hệ với anh Trần Nhật, chủ tiệm ảnh SaiGon Studio. Anh Nhật là người quen của vợ chồng ông Hồng. Lúc rảnh rỗi, họ người thường vào trang cá nhân của anh để xem những tấm ảnh cưới do anh chụp cho khách hàng.

Vì thế, chị Hằng nghĩ nếu được anh Nhật đích thân thực hiện ảnh cưới, chắc chắn ba mẹ sẽ vui hơn nhiều.

"Chị Hằng không biết mình đã chuyển từ TP.HCM ra Phú Yên lập nghiệp. Tuy đường sá xa xôi nhưng vì quý vợ chồng chú Hồng và lòng hiếu thảo của chị Hằng nên mình quyết định vào Đồng Nai thực hiện bộ ảnh", anh Nhật chia sẻ.

Kế hoạch chụp ảnh cưới ban đầu được giữ bí mật. Tuy nhiên, vì muốn ba mẹ thoải mái và không bị bất ngờ nên chị Hằng quyết định thông báo vào giờ chót. Vợ chồng ông Hồng đều rất xúc động và vui mừng trước đề nghị của các con.

Yêu thương nhau để làm gương cho con

Từ rạng sáng ngày 23.4, vợ chồng anh Nhật có mặt tại nhà ông Hồng để trang điểm, thử váy cưới cho "cô dâu" đặc biệt. Thấy vợ trang điểm ông Hồng thốt lên dí dỏm: "Cô dâu đẹp dữ ta", khiến mọi người ai cũng bật cười, xúc động. Trong quá trình chụp ảnh, đôi vợ chồng già nhìn nhau âu yếm, vui cười tự nhiên trước ống kính, như họ vẫn làm suốt hơn 40 năm qua.

Ông Hồng tâm sự khi đứng đối diện "người vợ tào khang" để chụp ảnh, ông có cảm giác như được trở về thuở mới yêu.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà thỏa ước mơ 43 năm của ba mẹ- Ảnh 3.

Vợ chồng ông Hồng chụp hình trên chiếc xe do ông tự chế

Sau khoảng 2 tiếng chụp hình ở những khung cảnh quen thuộc gần nhà, mọi người lên xe di chuyển đến Bà Rịa-Vũng Tàu để chụp thêm những cảnh trên bãi biển. Đây là nơi gia đình chị Hằng từng đến du lịch và nghe mẹ thổ lộ ước mơ.

"Mình có sắm cho ba mẹ cặp nhẫn cưới. Lúc thấy ba trao nhẫn cho mẹ để chụp ảnh, bỗng dưng mắt mình rưng rưng", chị Hằng nói. Người con gái chia sẻ đôi lúc cũng chứng kiến ba mẹ có những giận hờn, cãi vã trong đời sống hằng ngày… Tuy nhiên, chị cảm nhận được ba mẹ luôn dành cho nhau yêu thương, tôn trọng hết mực.

Hôm đó, anh Nhật đã chụp cho cặp đôi U.70 cả ngàn tấm hình. Vợ chồng ông Hồng thường xuyên mở ảnh ra xem rồi cùng nhau cười tủm tỉm.

"Nuôi con trưởng thành, thấy con thành gia lập thất với chúng tôi đã là niềm vui lớn. Chúng tôi không ngờ các con lại để ý đến những tâm tư và lo lắng cho ba mẹ", ông Hồng nói.

Chia sẻ thêm, ông Hồng cho biết cách mà vợ chồng ông giữ gìn hạnh phúc là luôn nhường nhịn nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, ba mẹ vẫn giữ được tình cảm vợ chồng keo sơn, vượt khó khăn nuôi các con trưởng thành. Ba mẹ là tấm gương để tôi nhìn vào, từ đó dạy tôi cách vun vén cho gia đình nhỏ của mình", chị Hằng chia sẻ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà thỏa ước mơ 43 năm của ba mẹ- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.