Tiếng đàn Thăng Long - Thơ của Nam Thanh

19/05/2024 08:30 GMT+7

Tiếng đàn em vút cao! Vút cao!
Vòm trời rộng mở
Sóng xô Lục Thủy
Cuồn cuộn Tây Hồ
Hồng Hà gió nổi
Con thuyền reo mái nước dập dồn

Tiếng đàn Thăng Long - Thơ của Nam Thanh- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Thăng Long Đông Đô nghìn năm trẻ lại nụ cười
Long lanh hồ Gươm ánh mắt tuổi hai mươi
Rùa thần thoại nổi trên mặt nước
Rồng thiêng bay trên sóng Hồng Hà
Bao mưa nắng đến từ bàn tay nhỏ
Bao thế kỷ về đây hội ngộ
Bao buồn vui xao xuyến ở nơi này

Tiếng đàn bay! Tiếng đàn bay!
Thăng trầm bể dâu nơi đầu dây
Nốt cao vút như gươm
Nốt trầm mềm như lụa
Âm thanh tuôn trào thác đổ

Bốn dây phần phật bão giông
Thăng Long ngàn năm sống lại
Nhập hồn vào Hà Nội hôm nay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.